Người vợ hơn 10 năm chịu đựng bạo hành trong im lặng: Một câu chuyện cảm động.
Chị Hoàng Thị H, 41 tuổi, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định với nhiều vết thương do chồng bạo hành. Trong 20 năm hôn nhân, chị phải chịu đựng 10 năm sống trong bạo lực từ người chồng say rượu. Chị và chồng H.H.T, 45 tuổi, kết hôn năm 1996 và có hai con trai. Dù cuộc sống ban đầu ổn định, với công việc của chị là công nhân may và chồng làm lao động tự do, nhưng tình hình gia đình đã trở nên tồi tệ do bạo lực. Chị H luôn tự hào về hai con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.
Trong 10 năm đầu hôn nhân, chị H sống hạnh phúc bên chồng con. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi chồng chị bắt đầu nghiện rượu. Từ việc chỉ say xỉn rồi ngủ, anh dần trở nên bạo lực, chửi mắng và đánh đập vợ. Chị H, 41 tuổi, cho biết chồng thường dùng lời lẽ thô tục và không ngần ngại hành hung chị, dẫu biết điều đó sai trái. Sau mỗi lần say, anh ta lại tỉnh dậy như không có chuyện gì xảy ra, khiến hàng xóm cũng xót xa cho chị.
Chị H đã chịu đựng lâu ngày sự bạo hành của chồng, T, người ngày càng tự tung tự tác. Dù nhiều lần quyết định đưa việc này ra pháp luật, chị vẫn phải cắn răng cam chịu vì lo cho các con và những lời đe dọa của T. Gần đây, sau một lần say rượu, T đã bạo hành chị đến mức phải nhập viện, chỉ vì lý do mẹ con chị cắt móng tay gây ồn. T đã đốt màn và dọa nạt mẹ con chị, rồi lao vào đánh đập chị bằng then cửa.
Chị H đã trốn sang nhà hàng xóm khi chồng đi tìm đèn để tiếp tục đánh mình. Chị đầy thương tích, mặt mũi bê bết máu, và được em trai chồng đưa đi cấp cứu. Bác sĩ xác định chị bị gãy mũi và nhiều vết bầm tím, gương mặt biến dạng đến nỗi không ai nhận ra. Tại bệnh viện, bà Thảo, 51 tuổi, đồng bệnh nhân với chị H, cho biết mọi người rất thương xót chị. Họ thường xuyên đến thăm hỏi và động viên, kể cả những người không quen biết. Bà bày tỏ hy vọng rằng chính quyền sẽ giúp mang lại công bằng cho mẹ con chị H.
Khi được hỏi về việc có tố cáo chồng hay không, chị H cúi mặt, buồn bã cho biết mặc dù không còn tình cảm với chồng, chị không muốn đưa anh vào tù tội. Sự việc bị rùm beng do một cô gái cùng phòng bệnh chụp ảnh và đăng lên mạng, chứ gia đình chị không cung cấp thông tin cho ai. Dù chồng đã gây ra tổn thương lớn cho chị, chị chỉ mong ly thân và sống cùng mẹ đẻ để bảo vệ các con khỏi những tổn thương và lời bàn tán. Chị H cho biết chồng đã hứa sẽ không tái diễn sự việc và để mẹ con chị có cuộc sống yên ổn.



Source: https://afamily.vn/chuyen-nguoi-vo-hon-10-nam-can-rang-im-lang-khi-bi-chong-bao-hanh-2014062204470797.chn